Lo cho Real Madrid

Thứ sáu, 11/05/2018 14:30

Hai trận liên tiếp thiếu Cristiano Ronaldo, Real Madrid lung lay thực sự. Real Madrid hòa nhọc nhằn với Barcelona dù chơi hơn người 45 phút. Tiếp theo, Real để thua 2-3 trong chuyến làm khách Sevilla. Người hâm mộ đang lo cho Real trước trận chung kết Champions League với Liverpool.

Ramos (trái) qụy ngã trước hàng công Sevilla.

Một khi Real Madrid không có Ronaldo thì việc ghi bàn được giao cho… trung vệ Sergio Ramos. Đội trưởng Ramos trong ngày lãnh ấn tiên phong đã có một trận đấu thực sự đáng quên. Ramos đá trật quả phạt đền và đá phản lưới nhà. May mắn, Ramos đá quả phạt đền thứ hai ở cuối trận thành công để rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Real.

Hình ảnh các cầu thủ Villareal xếp hàng chúc mừng danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona càng khiến hình ảnh của Real Madrid mờ nhạt hơn. Chính cựu thủ quân Real Madrid là Iker Casillas bảo rằng: “Việc Real Madrid không chào mừng Barcelona là một sai lầm”. Chuyện nhỏ thôi nhưng ít nhiều tác động tâm lý lên HLV Zidane và các cầu thủ của mình cho tới trận Sevilla. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là sự thiếu vắng Ronaldo. HLV Zidane thay tới 8 vị trí so với trận hòa Barcelona nhưng trọng tâm nhắm vào hàng công khi không có tiền đạo Bồ Đào Nha trên sân.

Sevilla chơi thoải mái, gác trước 2 bàn khi hiệp một kết thúc. Sevilla có thêm bàn thứ ba nhờ Ramos đá phản lưới nhà ở phút 84 mà trước đó chính trung vệ này đá trật quả phạt đền cho Real Madrid. Cựu vô địch La Liga gỡ lại 2 bàn sau đó song người hâm mộ thực sự lo lắng cho Real Madrid. Họ không lo Real Madrid ở La Liga bởi mọi thứ gần như đã an bài. Họ lo cho ĐKVĐ Champions League có bảo vệ nổi ngôi vương trước Liverpool vào ngày 27-5 tới. HLV Zidane cố trấn an dư luận: “Real Madrid không hề bị ảnh hưởng”. Có thể bởi vì Real Madrid là tập thể dày dạn kinh nghiệm nên tâm lý không bị tác động nhiều, ngay cả khi chơi tệ trong hai trận còn lại của La Liga.

Chấn thương mắt cá chân phải của Ronaldo ở trận hòa Barcelona chiếm trọn tâm trí của HLV Zidane. Thực tế cho thấy Zidane dường như không còn bài vở nào cho Real Madrid một khi không có Ronaldo. 45 phút hiệp hai với Barcelona và 90 phút với Sevilla, Real Madrid nhạt nhòa dù có Benzema, Asensio hay Vazquez. Ronaldo có thể bình phục hoàn toàn cho trận cuối cùng mùa giải gặp Liverpool nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào cầu thủ đã 33 tuổi và chỉ vừa trở lại sau chấn thương khiến Real Madrid lung lay.

Hàng thủ Liverpool với Van Djijk và Lovren linh hoạt hơn nhiều so với các trung vệ Barcelona nên khả năng Ronaldo bị kiềm tỏa như trước Juventus và Bayern Munich là rất cao. Chính vì thế, sau trận thua Sevilla, nhiều người hâm mộ kêu gọi Zidane hãy tìm phương án chiến thuật khả dĩ ở hai trận La Liga còn lại như “bàn đạp” cho các cầu thủ Real Madrid tự tin tiến vào trận chung kết Champions League mà không quá chờ đợi vào Ronaldo.

HƯNG NGUYÊN